Công cụ nghe nhạc |
|
Để nghe nhạc, computer của bạn cần có:
 |
|
Đừng hỏi anh vì sao ?
Tác giả: Cao Thái Úy
 Đừng hỏi anh vì sao anh yêu em
Hãy hỏi mặt trời tại sao tỏa nắng
Hãy hỏi mặt trăng, sao khi khuyết khi đầy
Đêm mầu đen và ngày mầu trắng.
Đã đọc: 1068 |
Hiểu không em ?
 Anh yêu em!Đâu phải chỉ lời đùa
Anh nhớ em!Đâu phải đâu lời dối
Anh mơ em bao đêm rồi thầm gọi
Em vẫn cười nhưng có nói gì đâu?
Đã đọc: 804 |
Trái cấm
Tác giả: Thanh Thanh dịch
 Từ buổi hồng hoang đầy phấn bụi
Địa đàng còn trái cấm trên cây
Người trai nguyên tổ - Adam – hái
Vì thắm men tình hương tóc mây
Đã đọc: 949 |
Mẹ tôi
Tác giả: Chu Long Nguồn: tho
 Mùa hè cõng nắng trên lưng
Đầu gội sương núi mưa rừng vai mang .
Chân trần trên khắp đường làng
Hè nóng bỏng rát đông càng thấu xương Đã đọc: 738 |
Dối lòng
Tác giả: Nguyễn Bính
 Xé bao nhiêu lụa rồi,
Em không cười một miệng.
Đốt bao nhiêu lửa rồi,
Em không lên một tiếng
Đã đọc: 1022 |
Em với anh
Tác giả: Nguyễn Bính
 Lòng em như quán bán hàng
Dừng chân cho khách qua đàng mà thôi.
Lòng anh như mảng bè trôi
Chỉ về một bến chỉ xuôi một chiều.
Đã đọc: 1237 |
Nửa
Tác giả: Nguyễn Ngọc Oánh
 Tôi-nàng, nửa bạn, nửa yêu
Nửa mưa, nửa nắng, nửa chiều, nửa mai Đã đọc: 790 |
Thờ ơ
Tác giả: Hồ Dzếnh
 Rừng ở trưa hè ngủ giấc mơ,
Bên rừng, suối chảy chậm như giờ,
Trong "hương" cô gái Lào quay chỉ,
Liếc mắt nhìn người khách lạ qua. Đã đọc: 784 |
Sang sông
Tác giả: Nguyễn Ngọc Oánh
 Con đò rẽ nước sang sông
Tiếng cười ai cứ long bong mạn thuyền Đã đọc: 1282 |
Cô gái tắm trăng
Tác giả: Hoàng Đình Huy Quan
 Cô gái chèo thuyền trên sông
Vầng trăng theo mãi vàng đong một trời Đã đọc: 1220 |
Ngập ngừng
Tác giả: Hồ Dzếnh
 Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
Để lòng buồn tôi dạo khắp trong sân,
Ngó trên tay, thuốc lá cháy lụi dần...
Tôi nói khẽ: Gớm, làm sao nhớ thế? Đã đọc: 787 |
Mùa Thu năm ngoái
Tác giả: Hồ Dzếnh
 Trời không nắng, cũng không mưa,
Chỉ riu riu rét cho vừa nhớ nhung.
Chiều buồn như mối sầu chung,
Lòng im nghe thoảng tơ trùng chốn xa. Đã đọc: 1073 |
Hôn nhau lần cuối
Tác giả: Nguyễn Bính
 Cầm tay anh kẽ nói:
-Khóc lóc mà làm chi?
Hôn nhau một lần cuối,
Em về đi, anh đi...
Đã đọc: 797 |
Quê hương
Tác giả: Hồ Dzếnh
 Ngày xưa tôi sống vui êm
Trong khu làng nhỏ kề bên sông đào.
Chị tôi giặt lụa cầu ao,
Trời trong, nắng ửng, má đào ghẹo duyên. Đã đọc: 801 |
Chức Nữ Ngưu Lang
Tác giả: Nguyễn Bính
 Sông Ngân nước chảy hững hờ
Ngưu Lang ngồi khóc bên bờ sông Ngân
Một nǎm gặp được mấy lần!
Anh khổ vô ngần Chức Nữ em ơi!
Đã đọc: 933 |
|
|
Dien dan thao luan
Dien dan thao luan
| |