Công cụ nghe nhạc |
Để nghe nhạc, computer của bạn cần có:
|
|
Nước chảy chân cầu
Tác giả: Hồ Dzếnh
Quê em xa thẳm màu mây gió,
Buồn vút không gian, mất định kỳ.
Em có mơ về năm tháng cũ, Đã đọc: 897 |
Đợi
Tác giả: Nguyễn Trung Kiên
Đêm nay dưới bóng cây
Một mình em ngồi đợi
Sương ướt đẫm thân gầy
Mà anh xa vời vợi
Đã đọc: 668 |
Trở lại
Tác giả: Hồ Dzếnh
Trời trong đến nỗi không mây,
Cây im đến nỗi bóng đầy mặt sân.
Tôi về giữa xứ bâng khuâng,
Nghe thơ lục bát reo vần nhớ xưa. Đã đọc: 734 |
Lặng im là lặng im ơi !
Tác giả: Trần Nhương
Về hưu nuôi một con chim
Để mong bớt cái lặng im trong nhà
Ngày một, ngày hai, ngày ba
Thức ăn, nước uống, mang ra nhấc vào
Đã đọc: 784 |
Lòng yêu đương
Tác giả: Nguyễn Bính
Yêu yêu yêu mãi thế này!
Tôi như một kẻ sa lầy trong yêu Đã đọc: 714 |
Màu cây trong khói
Tác giả: Hồ Dzếnh
Trên đường về nhớ đầy
Chiều chậm đưa chân ngày
Tiếng buồn vang trong mây...
Chim rừng quên cất cánh Đã đọc: 806 |
Đàn tôi
Tác giả: Nguyễn Bính
Đàn tôi đứt hết dây rồi
Không người nối hộ, không người thay cho
Rì rào những buổi gieo mưa
Lòng đơn ngỡ tiếng quay tơ đằm đằm
Đã đọc: 896 |
Biết là nơi đâu ?
Tác giả: Nguyễn Tấn Sĩ
Bây giờ đã cuối cuộc xuân
Tiếng con ve đã như gần như xa
Một đời trong cõi người ta
Tìm em áo trắng biết là nơi đâu ? Đã đọc: 660 |
Cô hàng xóm
Tác giả: Nguyễn Bính
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái dậu mùng tơi xanh rờn
Hai người sống giữa cô đơn
Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi Đã đọc: 927 |
Hai lần Xuân đến
Tác giả: Phan Đắc Lữ
Ngày tôi đến công trường
Vườn táo đầu làng chín ngọt
Chua chát lòng tôi mùa đông chuyển gót
Đêm đầu xuân da diết nhớ quê hương
Nhà trống phiên thưa rét buốt tận xương Đã đọc: 894 |
Xuất chiêu đầu năm
Tác giả: Hồ Chí Bửu
Giao thừa, ta đón xuân ngoài phố
Phố ngủ chưa mà phố đã lên đèn
Đi chân đất- đầu đội trời. Sương đổ
Ướt vai mềm hay nước mắt nhớ em ? Đã đọc: 821 |
Qua nhà
Tác giả: Nguyễn Bính
Cái ngày cô chưa có chồng
Đường gần tôi cứ đi vòng cho xa
Lối này lắm bưởi nhiều hoa...
(Đi vòng để được qua nhà đấy thôi) Đã đọc: 1052 |
Cảm xúc
Tác giả: Hồ Dzếnh
Cô gái Việt Nam ơi!
Từ thuở sơ sinh lận đận rồi,
Tôi biết tình cô u uất lắm,
Xa nhau đành chỉ nhớ nhau thôi. Đã đọc: 5291 |
Tặng
Tác giả: Hồ Dzếnh
Đêm qua, ta gục đầu lên sách,
Mộng thấy hồn đau thổn thức buồn,
Ta chợt nhớ ra ngày viễn cách,
Là ngày... em sẽ xa ta luôn. Đã đọc: 859 |
Tiễn em
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn
Tiễn em buổi sáng đi làm
Nón quên anh nhắc, chiếc làn anh đưa Đã đọc: 745 |
|
|
Dien dan thao luan
Dien dan thao luan
| |