Công cụ nghe nhạc |
|
Để nghe nhạc, computer của bạn cần có:
 |
|
Lỡ
Tác giả: Mường Mán
 Phải chi ta đừng lớn khôn
Tâm hồn cứ mãi trẻ con không già
Đi rong qua cõi người ta
Trái tim chỉ biết hát và yêu thương Đã đọc: 669 |
Tình xa
Tác giả: Hồ Dzếnh
 Em nhớ không em? mới độ nào
Đem cành cây chiết cạnh bờ ao,
Cây tươi trong lúc người lơ đãng,
Thắm thoắt ngày qua nhánh trổ đào. Đã đọc: 762 |
Mưa
Tác giả: Hồ Dzếnh
 Tôi nhớ ngày năm xưa
Mái nhà vang tiếng mưa,
Đương ngày mà hóa tối,
Nước chảy át lời thưa. Đã đọc: 848 |
Chợ tình
 Mỗi tuần chỉ có một phiên
Dập dìu trai gái bén duyên tìm về
Khèn ai déo dắt đê mê
Kìa anh anh hãy đừng chê em mà Đã đọc: 851 |
Đợi Thơ
Tác giả: Hồ Dzếnh
 Phút linh cầu mãi không về,
Phân vân giấy trắng, chưa nề mực đen.
Khói trầm bén giấc mơ tiên,
Bâng khuâng... trăng giãi qua miền quạnh hiu. Đã đọc: 981 |
Nhớ
Tác giả: Ngân Trang
 Ngày về thăm lại trường xưa
Mái rêu ngăn ngắt hàng dừa lao xao Đã đọc: 996 |
Giữa hồ sen
Tác giả: Vũ Phượng Ngọc
 Lá sen là một con thuyền
Đôi ta chèo chống bốn bên hương đằm Đã đọc: 1268 |
Thu đến
Tác giả: Hoàng Thị Minh Khanh
 Sớm nay chợt thấy thu về
Lá xao xác rụng - gió se mặt đường
Lưng trời xanh nhẹ màn sương
Mặt hồ xanh những nỗi buồn đuổi nhau Đã đọc: 711 |
Duyên ý
Tác giả: Hồ Dzếnh
 Đừng buồn nhưng cũng đừng vui,
Êm êm nắng nhẹ qua trời rộn mưa.
Hỡi người, tôi nói gì chưa ?
Tôi đương sắp nói, hay vừa nói ra ? Đã đọc: 891 |
Giữ gìn
Tác giả: Hồ Dzếnh
 Một câu ấy nói lên là lá rụng,
Là mây chìm, là gió sẽ thay xanh,
Là cây tươi sẽ nở nụ trên cành,
Và chim chóc sẽ bồi hồi nghe ngóng. Đã đọc: 805 |
Không đề
Tác giả: Phan Thị Thanh Nhàn
 Đâu đây trong cuộc đời thường
Của em, ngày tháng vui buồn có anh
Như niềm hy vọng mong manh
Cầm tay rồi lại hóa thành giấc mơ Đã đọc: 682 |
Con đường
Tác giả: Phan Thị Thanh Nhàn
 Khi anh đi với người yêu
Chỉ xin anh nhớ một điều nhỏ thôi
Con đường ta đã dạo chơi
Xin đừng đi với một người khác em Đã đọc: 957 |
Lũy tre xanh
Tác giả: Hồ Dzếnh
 Làng tôi thắt đáy lưng... tre,
Sông dài, cỏ mượt đường đê tứ mùa.
Nhịp đời định sẵn từ xưa:
Ươm tơ tháng sáu, lên chùa tháng giêng. Đã đọc: 793 |
Chở em đi học trường đêm
Tác giả: Nguyễn Tất Nhiên
 Chở em đi học mưa, chiều
Tóc hai đứa ủ đôi điều xót xa
Mưa thánh thót, mưa ngân nga
Hình như có bão băng qua thị thành Đã đọc: 915 |
Phố huyện
Tác giả: Hồ Dzếnh
 Vài thanh lá dựng làm hè,
Vài nhà tranh yếu vai kề sát nhau.
Phố tôi không dáng buồn rầu,
Khó khăn của kẻ làm màu vô duyên. Đã đọc: 953 |
|
|
Dien dan thao luan
Dien dan thao luan
| |