Công cụ nghe nhạc |
|
Để nghe nhạc, computer của bạn cần có:
 |
|
Hát trọn một lời ru
Tác giả: Lê Tú Lệ
 Ru anh trọn một giấc mơ
Với mảnh trời thắm xanh hồ Hale
Lá bàng khóc đỏ trước hè
Hoa xoan tím ngắt còn che đầu nhà Đã đọc: 1070 |
Lời thề lá sen
Tác giả: Nguyễn Đăng Luận
 Lá sen chưa kịp đi tu
Mà hoa cúc đã nhộm thu óng vàng
Yêu em mua cốm làng Vòng
Nâng niu anh gói trong lòng lá sen Đã đọc: 1042 |
Vô tình
 Anh nhớ mãi phút dây huyền diệu,
Trước mắt anh em bỗng hiện ra
Như hư ảnh mong manh vụt biến,
Như thiên thần sắc đẹp trắng trong... Đã đọc: 949 |
Nếu tôi là
 Nếu tôi là một cánh diều
Cánh diều đã ướt bởi nhiều bão giông Đã đọc: 995 |
Đã khuya rồi
Tác giả: Lưu Trọng Lư
 Hoa lan quên nở trên giàn,
Nhớ ai em để tiếng đàn ngừng đưa ? Đã đọc: 1418 |
Soi gương
Tác giả: Lưu Thị Lương
 Người soi từ những hôm xưa
Ta nhìn thấy vẫn đong đưa nụ cười Đã đọc: 2001 |
Rằm Tháng Giêng
Tác giả: Hồ Dzếnh
 Ngày xưa còn nhỏ... ngày xưa
Tôi đeo khánh bạc lên chùa dâng nhang,
Lòng vui quần áo xênh xang,
Tay cầm hương, nến, đinh vàng mới mua. Đã đọc: 1384 |
Bài hát ru em
Tác giả: Hồ Dzếnh
 Ngủ đi, em bé anh yêu,
Phòng em gió sáng dặt dìu tiếng hoa.
Thu về, mùa đã nghe xa...
Hoàng hôn nhân thế phai nhòa nhớ thương. Đã đọc: 737 |
Lặng lẽ
Tác giả: Hồ Dzếnh
 Tôi không chọn nắng, cầu mưa,
Nhớ người không cứ về trưa hay chiều.
Tôi yêu vì nắng cây reo,
Bướm bay vô cớ, gió vèo tự nhiên. Đã đọc: 817 |
Kiếp hoa
Tác giả: Nguyễn Đỗ Lưu
 Hoa quỳnh! Sao nở giữa đêm
Phải vì e thẹn hay duyên bẽ bàng
Chung quanh đêm tối giăng màn
Là khi ong mật bướm vàng nghĩ ngơi Đã đọc: 803 |
Giá không
Tác giả: Nguyễn Đỗ Lưu
 Giá không gặp miệng em cười
Anh đâu chao đảo nghiêng trời Hồ Tây Đã đọc: 914 |
Xuân Ở Quê Em
Tác giả: Hồ Dzếnh
 Hai con ngựa trắng
Ăn cỏ đồng xanh,
Hương gió thanh thanh,
Vang lừng ca ngợi. Đã đọc: 775 |
Chiều Xuân Trung Kỳ
Tác giả: Hồ Dzếnh
 Chiều xuân sang chuyến đò đông
Trai tơ khăn lục, gái hồng thắm môi.
Da sông mát rãi da trời,
Đây mùa xuân bén trên loài cỏ hoa. Đã đọc: 884 |
Nắng trong mưa
Tác giả: Võ Thanh Mai
 Buổi chiều qua ngõ nhà anh
Cứ nghe hương dậy trên cành tiếng chim
Mùa thu hoa có vàng thêm
Sao nghe nằng nặng nỗi niềm nhớ nhau Đã đọc: 1242 |
Để em lỡ hẹn
Tác giả: Nguyễn Thị Mai
 Thôi đừng giận nhé, người ơi !
Có ai mười hẹn, gặp mười cả đâu ?
Dù em lỡ hẹn đã lâu
Còn câu hứa đó bắc cầu sang anh. Đã đọc: 784 |
|
|
Dien dan thao luan
Dien dan thao luan
| |