Đêm nay dưới bóng cây Một mình em ngồi đợi Sương ướt đẫm thân gầy Mà anh xa vời vợi
Mùa thu vàng ngập lối Lá rụng ngày chia ly Một mùa nữa anh đi Em cất vào nỗi nhớ
Tình yêu là hơi thở Anh ơi có biết không? Em ấm suốt mùa đông Mà không cần lò sưởi
Hôm nay mùi hương bưởi Em biết mùa xuân về Anh bảo: "Có về quê, Chờ anh nơi chốn ấy"
Chờ hoài, chờ hoài vậy? Em đâu biết thời gian Bao mùa lá thu vàng Em bây giờ vàng tuổi
Mùa thu xưa ngập lối Lá vàng bởi yêu anh Mùa này lá còn xanh Hy vọng còn em đợi.
Đã đọc: 669 |