Công cụ nghe nhạc |
|
Để nghe nhạc, computer của bạn cần có:
 |
|
Cái đêm ấy thế mà mưa
Tác giả: Đoàn Thị Ký
 Bất ngờ hai đứa gặp mưa
Giữa đường nên phải trú nhờ bóng cây
Mưa như trời đất chăng dây
Chúng mình cùng vướng, ai đây gỡ giùm Đã đọc: 1178 |
Ru tình đầu
Tác giả: Kiều Văn
 Ngủ đi em, ngủ ngon lành !
Trở trăn, một trái tim anh đủ rồi ...
Những thương những tiếc đầy vơi
Thuở ta đi vớt ngọc đời biết xanh. Đã đọc: 681 |
Anh yêu em
Tác giả: Kiều Văn
 Anh yêu em để yêu đời
Bên em, càng khát đất trời bao la ...
Em cười môi đậm sắc hoa
Lời em như suối ngân nga bên ngàn Đã đọc: 1024 |
Giản Dị
Tác giả: Hồ Dzếnh
 Em ăn, em nói, em cười,
Kiếp này không có hai người như em.
Kinh thành: quần nhiễu, hàng len,
Em tôi: áo trắng, quần đen sơ sài. Đã đọc: 1049 |
Xuân Yêu
Tác giả: Hồ Dzếnh
 Trời đẹp như trời mới tráng gương,
Chim ca, tiếng sáng rộn ven đường,
Có ai bên cửa ngồi hong tóc
Cho chảy lan thành một suối hương... Đã đọc: 770 |
Tôi và em
Tác giả: Kim Chuông
 Tơ non đến thế là cùng
Bên em, núi đá xem chừng cũng non
Bỗng dưng em ạ , tôi buồn
Ngày mai còn đấy, nhưng còn em đâu ! Đã đọc: 913 |
Chồng chị, chồng em
Tác giả: Đoàn Thị Lam Luyến
 Xưa thì chị, nay thì em
Phải duyên chồng vợ, nối thêm tơ hồng !
Được lúa, lúa đã gặp bông
Được cải, cải đã chặt ngồng muối dưa ! Đã đọc: 986 |
Lỡ đò
Tác giả: Hồ Dzếnh
 Nhà em ở cách hai sông,
Muốn qua bên ấy, phải vòng phía non.
Lúa xanh sóng lúa reo cồn,
Cây xanh dẫn lối, lối mòn cỏ tươi. Đã đọc: 918 |
Buổi hẹn
Tác giả: Hồ Dzếnh
 Nắng vàng em mới lại
Ôi! ngóng trông sao buồn.
Tôi đi và đứng mãi,
Mắt tìm xa xôi luôn... Đã đọc: 850 |
Gửi Mùa Phượng Cũ
Tác giả: Kim Minh
 Năm năm lặng lẽ qua rồi
Lòng không êm ả như thời gian đâu ! Đã đọc: 713 |
Trở Lại Houston ...
Tác giả: Du Tử Lê
 Nhờ em tôi biết cuộc đời
Biết mưa còn ở trên môi tháng, ngày Đã đọc: 878 |
Hoa vườn em
Tác giả: Đoàn Lê
 Nhà em hoa có một vườn,
Xuân sang nụ vấn e sương ngại ngùng Đã đọc: 731 |
Nguyện cầu
Tác giả: Lệ Thu
 Cầu mong anh mãi là anh
Cầu mong trái ngọt cây lành vườn yêu Đã đọc: 723 |
Muôn trùng
Tác giả: Hồ Dzếnh
 Tình vạn dặm, tên người yêu chắc đẹp,
Người và tôi xa quá đỗi muôn trùng;
Tôi với người chưa một giấc mơ chung,
Đi viễn xứ, nên tình không thấu hết. Đã đọc: 807 |
Thu
Tác giả: Hồ Dzếnh
 Suốt trời hôm ấy thê lương quá,
Tóc liễu bờm xơm, sóng vỗ hồ,
Mây rối trên trời, cây rối lá,
Giường cô xuân nữ gối chăn xô... Đã đọc: 828 |
|
|
Dien dan thao luan
Dien dan thao luan
| |