Công cụ nghe nhạc |
|
Để nghe nhạc, computer của bạn cần có:
 |
|
Cảm giác
Tác giả: Vũ Xuân Hoát
 Cửa chiều mở rộng hướng Đông
Nghe mùa hè lạnh, phòng không nỗi gì
Cái vành tanh trắng. Hàng mi
Mới vừa chớp xuống, người đi cõi nào ? Đã đọc: 935 |
Ngã ba
Tác giả: HỒng Quang
 Đang yên ả giữa cây xanh
Con đường tự xé mình thành ngã ba Đã đọc: 921 |
Xuân đôi ta
Tác giả: Hồ Dzếnh
 Em trở về đây, đáp lại lời
Anh từng buông gọi giữa xa xôi.
Nghìn trùng non nước đìu hiu nhớ,
Đã vọng hồn anh đến cuối trời. Đã đọc: 1081 |
Trưa vắng
Tác giả: Hồ Dzếnh
 Hồn tôi đấy: căn trường nho nhỏ,
Nước vôi xanh, bờ cỏ tươi non.
Lâu rồi còn thoảng mùi thơm,
Chân đi nghe động tới hồn ngây thơ. Đã đọc: 1284 |
Ba cô thiếu nữ vườn đào
Tác giả: Hồng Chương
 Năm xưa ta đến vườn đào
Thân đào còn nhỏ, cành đào còn non
Ba cô thiếu nữ cỏn con
Cùng nhau múc nước lon xon tưới đào. Đã đọc: 913 |
Vô đề
Tác giả: Dương Thu Hương
 Trong cây tiếng lá thì thào
Lời yêu đương vẫn ngọt ngào thế chăng ?
Trái tim như ngọn lửa thầm
Thiết tha cháy mãi những năm mong chờ. Đã đọc: 1432 |
Lời ru cuối cùng
Tác giả: Đặng Thị Thanh Hương
 Ầu ơ! con ngủ đi con
Lời ru mẹ hát đa mòn ca dao
Có con cò trắng bay cao
Trót quên mất bến nước nào đục trong Đã đọc: 1103 |
Hoa Xương Rồng nở
Tác giả: Trần Đăng Khoa
 Biết rằng em đã xa xôi
Nhớ em lại nhớ cái thời chăn trâu
Chiều mưa tàu chuối che nhau
Thoắt thôi em đã thành dâu nhà người ... Đã đọc: 1679 |
Mưa ngàn
Tác giả: Hồ Dzếnh
 Tháng tư, nước lũ, mưa ngàn,
Nước xuôi đem hết lá vàng gửi xuôi.
Đường về: sông ngập, cầu trôi,
Lối sang quê bạn xa xôi quá chừng! Đã đọc: 876 |
Sáng quê
Tác giả: Hồ Dzếnh
 Gió đưa mặt trời dần cao,
Khóm tre rì rào muôn tiếng chim kêu.
Đẫm mình trong gió hiu hiu,
Lúa non sóng uốn thầm reo cuối trời. Đã đọc: 1034 |
Hạt sương của tôi
Tác giả: Jalau
 Dù em như thể hạt sương
Còn tôi chiếc lá bên đường lẻ loi.
Cúi xin ân sủng của trời
Hãy cho giọt nắng ngủ vuì trăm năm. Đã đọc: 1019 |
Bài thơ đan áo
Tác giả: T.T.KH
 Chị ơi, nếu chị đã yêu
Đã từng lỡ hái ít nhiều thương đau
Đã xa hẳn quãng đời hương,
Đã đem lòng gửi gió sương mịt mùng, Đã đọc: 728 |
Người thơ
Tác giả: Hồ Dzếnh
 Có những người thơ rất đỗi thơ,
Óc thường đi vắng, mắt theo mơ,
Chân đi ắt hẵn không cần đất,
Giữa cõi trần gian, bước hững hờ. Đã đọc: 900 |
Phong Châu
Tác giả: Hồ Dzếnh
 Người xưa xa rồi, lông ngỗng hết,
Người xưa xa rồi, tình xưa không chết,
Nghìn năm trăng sáng đất Phong-châu,
Duyên cổ còn mơ vạn cổ sầu. Đã đọc: 927 |
Em chờ
Tác giả: Vũ Thị Khương
 Chắc gì anh đến hôm nay
Mà em cứ đợi, tàn ngày, trắng đêm
Hết đi ra cửa ngóng nhìn
Vào nhà ngồi xuống đứng lên thẫn thờ Đã đọc: 833 |
|
|
Dien dan thao luan
Dien dan thao luan
| |