Công cụ nghe nhạc |
Để nghe nhạc, computer của bạn cần có:
|
|
Một mình
Tác giả: Định Hải
Mình đây đi cũng được rồi
Đó đừng đi nhé, sóng đôi làm gì ! Đã đọc: 578 |
Gai nhọn của hạnh phúc
Tác giả: DN
Này hồng kia thân mang nhiều gai nhọn
Sao tay này vẫn nắm chặt không thôi
Đã đọc: 308 |
Nhớ
Tác giả: Ngân Trang
Ngày về thăm lại trường xưa
Mái rêu ngăn ngắt hàng dừa lao xao Đã đọc: 429 |
Sợ
Tác giả: Hiền Thạch
Sợ trời chợt nắng chợt mưa
Sợ người chẳng nói chẳng thưa nửa lời Đã đọc: 270 |
Giấc mơ của chàng
Tác giả: Nguyễn Huỳnh An Thơ
Chàng mơ chàng có phép màu
Hô biến một cái bỗng giàu lên ngay
Thế là tậu chiếc "rim hai"
Rú ga, lạng lách như bay ngoài đường Đã đọc: 316 |
Con gái
Con gái là chúa giận hờn
Nhiều khi không có chi trơn cũng buồn
Con gái là chúa ừ xuông
Hẹn nguời ta tới lại chuồn mất tiêu Đã đọc: 465 |
Mùa Xuân Mới
Tác giả: Hồ Dzếnh
Non sông đương lúc bừng bừng dậy,
Khí vũ hiên ngang dồn mọi lòng....
Bút hỡi, thiêng liêng, người hãy cháy,
Kiếm thần kia ánh lên từng không. Đã đọc: 416 |
Tư Hương
Tác giả: Hồ Dzếnh
Ta nhớ màu quê, khát gió quê,
Mây ơi! ngưng cánh đợi ta về;
Cho ta trông lại từng xanh thẳm,
Ngâm lại bài thơ: "Phương thảo thê..." Đã đọc: 294 |
Trách mái tóc nào
Tác giả: Dương Ngọc Uyên
Ngẩn ngơ kia suối tóc dài
Mượt mà chạy suốt bờ vai thon gầy
Ai ngồi trước mặt tôi đây!
Tóc ai xoã dịu thơm đầy sách tôi Đã đọc: 312 |
Con đường
Tác giả: Phan Thị Thanh Nhàn
Khi anh đi với người yêu
Chỉ xin anh nhớ một điều nhỏ thôi
Con đường ta đã dạo chơi
Xin đừng đi với một người khác em Đã đọc: 542 |
Bắt đền
Tác giả: Hạt Cát
Bắt đền ai đó! Bắt đền
Tan trường, lẽo đẽo hỏi tên hỏi nhà
Làm hồng đôi má người ta
Biết là tại nắng hay là tại ai? Đã đọc: 432 |
Ru em
Tác giả: Lê Ngọc Anh
Ngủ ngoan em yêu nhé
Không ồn ào
Biển vẫn thế
Nhẹ nhàng ngàn con sóng vuốt ve Đã đọc: 431 |
Bụi phấn xa rồi
Tác giả: Thái Mộng Trinh
Ngẩn ngơ chiều khi nắng vàng phai
Thương nhớ ngày xưa chất ngất hồn
Một mình thơ thẩn đi tìm lại
Một thoáng hương xưa dưới mái trường Đã đọc: 432 |
Nắng ấm sân trường
Tác giả: Nguyễn Liên Châu
Cây điệp già xòe rộng tán yêu thương
Lá lấp lánh cười duyên cùng bóng nắng
Giờ đang học, mảng sân vuông lặng vắng
Chim chuyền cành buông tiếng lạnh bâng quơ Đã đọc: 475 |
|
|
Dien dan thao luan
Dien dan thao luan
| |